Poem logo
Poem logo

mầm hạ

Tác giả: Thiên Ân
MẦM HẠ
Từ không một chút âm vang
Có gì rất khẽ mơ màng gọi tên
Như là gió chạm bên thềm
Mà chưa thành tiếng, mà mềm như sương

Trong tôi nhen một con đường
Chưa đi đã thấy vấn vương lối về
Một điều chưa rõ là quê
Mà nghe thân thuộc như kề đã lâu

Có khi từ một nhịp cầu
Thời gian rơi nhẹ qua màu lãng quên
Có khi từ một cái nhìn
Mà câu thương nhớ chưa thành lẻ loi

Mắt ai chạm giữa chơi vơi
Làm rung một thoáng… chưa rời ấm êm
Vai ai rất nhẹ rất mềm
Đi qua như thể gọi thêm một mùa

Một ngày chưa gọi là xưa
Đã nghe thấp thoáng như vừa quen nhau
Có gì nở giữa niềm đau
Như hoa chưa kịp nhuốm màu chia xa

Tiếng gì khẽ ở rất xa
Như là nhịp gọi thiết tha vô hình
Chưa thành rõ một bóng hình
Mà trong ký ức đã in dáng người

Từ không… nảy một nụ cười
Từ quên… gom lại một thời rất xanh
Chưa ve, chưa phượng trên cành
Mà nghe mùa đã mong manh trở về…
Ngày 16/4/2026
Thiên Ân ( TP.Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm