Poem logo
Poem logo

░h░à░n░░m░ạ░c░░t░ử░

Tác giả: Đặng Anh Tuấn
(1 9 1 2 - 1 9 4 0)

Nhặt câu thơ
ai chẻ đôi hai nửa?
Đặt cạnh nấm mồ
thi sỹ cô đơn
Bao xót xa
mây chết đuối vớt hồn
Kẻ lãng tử đắm trong
mùa xuân chín...

Chàng đã yêu,
đã có thời bịn rịn
Nhớ về làng trong
nắng ửng khói mơ tan
Mê cuống cuồng,
say điêu đứng nắng vàng
Nín hơi thơm
bởi tình yêu mãnh liệt

Rồi cố gò ra
mùa xuân phẩm tiết
Để hít hà trong nắng
một mùi hương
Vương đâu đó ảo ảnh
giữa đêm trường
Một bóng dáng
của một thời bối rối

Hỡi mùi hương
trong nếp áo xiêm ơi
Ta tìm ánh nắng
cho vạn đời vương vấn
Tình yêu thương như
ngọn lửa phấn chấn
Cháy trong chàng
bằng khắc khoải chờ mong
Bao đau thương
rỉ máu giấu trong lòng
Chàng muốn giữ
một tình yêu cháy bỏng...

Hôm nay đây trước
linh hồn thơ mộng
Xin gửi tới người:
“Chị ấy năm nay
còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng,
nắng chang chang...”

Đ.A.T🍂🍁

-----------------------------
P/s: Hàn Mặc Tử hay Hàn Mạc Tử (tên khai sinh Nguyễn Trọng Trí, sinh ngày 22/9/1912, mất ngày 11/11/1940 là một nhà thơ tiên phong của dòng thơ lãng mạn hiện đại Việt Nam.

Hàn Mặc Tử cùng với Quách Tấn, Yến Lan, Chế Lan Viên được người đương thời ở Bình Định gọi là Bàn Thành tứ hữu, nghĩa là Bốn người bạn ở thành Đồ Bàn.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm