░░x░i░n░░
Ta xin
vài ánh nắng vàng
Để đem sưởi ấm
giá băng lòng người
Hay là một ngọn gió thôi
Cũng đủ làm mát
những ngày đắng cay...
Đôi chân già
theo tháng ngày
Xin cho đi hết
luống cày nhân sinh
Ta xin những sáng
bình minh
Ta xin chút muối ướp tình
được không?
Xin cho mùa lại trĩu bông
Xin cho rừng thẳm
phủ chồng núi xa
Anh em dân tộc một nhà
Xin thêm tình nghĩa
để mà chở che...
Người đi
xin hãy trở về
Đừng để bến nước,
sông quê chạnh buồn
Cho xin vệt khói
hoàng hôn
Kết thành dây buộc
treo hồn tương tư!
Đ.A.T🍁🍂