Poem logo
Poem logo

còn chút tơ vương !!!

Sương ghé ngang thềm khi gió muộn
Ướt mềm trang vở cũ không tên
Có điều gì khẽ rung trong lồng ngực
Như tiếng chân quen lạc giữa đêm

Nỗi nhớ khi xa như bến vắng
Khi gần tựa sóng vỗ không lời
Em giấu mùa xưa sau cánh cửa
Sợ gió vô tình cuốn mất thôi
---
Em đứng rất lâu bên cửa sổ
Nghe thời gian thở mỏng như sương
Có những điều em không muốn nhớ
Mà sao lòng còn vấn còn vương?

Chiếc Lá (Cuối Mùa Thu)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm