Poem logo
Poem logo

mềm giọt nhớ nhung (2)

Tác giả: Lê Cảnh Tiến
MỀM GIỌT NHỚ NHUNG
(Thuận nghịch độc)

Thuận:
Êm chiều gió nhẹ thoảng đầu hiên
Rụng lá vàng hoa dãy sảnh tiền
Thềm trước đảo sương lồng ngõ lặng
Cổng ngoài chao khói quyện cây yên
Thêm xa bóng cũ quê đồng ruộng
Lại bỏ người xưa xóm bãi biền
Mềm giọt nhớ nhung màu huyễn ảo
Đêm buồn nỗi vắng bạn đồng niên...

Nghịch:
Niên đồng bạn vắng nỗi buồn đêm
Ảo huyễn màu nhung nhớ giọt mềm
Biền bãi xóm xưa người bỏ lại
Ruộng đồng quê cũ bóng xa thêm
Yên cây quyện khói chao ngoài cổng
Lặng ngõ lồng sương đảo trước thềm
Tiền sảnh dãy hoa vàng lá rụng
Hiên đầu thoảng nhẹ gió chiều êm ./.

LCT 19/O5/2O26

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm