Poem logo
Poem logo

thu ơi ! ...

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm
Thu ơi !…

Em ra đi hơn mười năm rồi nhỉ
Thật tình anh cũng chẳng đếm đâu
Đếm làm gì! Ai đếm được thời gian
Nhưng em biết mà! anh vẫn nhớ Thu.

Đôi khi anh vẫn muốn tin rằng
Em còn quanh quẩn ở đâu đây
Không gặp anh vì ngày sắp tối
Hay vì em trang điểm chưa xong.

Anh và em không nhiều kỷ niệm
Đôi mình chẳng một chuyến đi xa
Không cả hình em muốn lấy cảnh đồi thông
Để anh được nhìn tóc mềm trong gió.

Đã có lần lời em như gió thoảng
Trách anh hiểu gì khi mình chia tay
Lời mà em mong đợi
Quen lâu rồi sao chẳng nói yêu em?

Để đến khi anh mang vòng hoa trắng
Chẳng dám đưa em đến mộ phần
Em không cần đâu! vòng hoa tuy rất đẹp
Sao lúc em ở dương trần anh chẳng đưa.

Tan nát đời em anh về lại nghĩa trang
Đem bài thơ anh đốt trước chân dung
Khói mờ mắt em nâu bạc với thời gian
Nhưng sao vẫn nhìn anh thăm thẳm.

Muộn rồi bờ vai chảy xuống tóc mai
Em quay lưng trong cơn hờn tủi
Thầm yêu em sao anh không nói
Vĩnh biệt tình em anh có tiếc không!

Đôi cánh thiên thần anh bẻ gãy
Gõ cửa tim em nhưng chẳng bước vào
Để hồn em bốc cháy tận ngàn Thu
Nghẹn ngào tình em trong câm nín.

Cô đơn anh ở cuối dòng đời
Anh gào lên khi sóng biển dâng
Tan với em đi! bạc đầu bọt biển
Tay trong tay về lại ngày xưa.

Triệu Nguyên Tâm
Le Dramont, France
May 20, 2026.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm