Poem logo
Poem logo

hồn khắc khoải đêm mùa hè trăn trở

Tác giả: Trần Minh Hiền
HỒN KHẮC KHOẢI ĐÊM MÙA HÈ TRĂN TRỞ
Hồn khắc khoải đêm mùa hè trăn trở
Như hư vộ về tận đáy chực chờ
Em là gió em là mây phố chợ
Hắt hiu hoa hờ hững hững hờ

Hồn than thở đêm mùa xuân chuyên chở
Như hoang vu về tận đáy ơ hờ
Em là lửa em là mưa hăm hở
Hắt hiu thơ thơ thẩn thẫn thờ

Hồn tức tưởi đêm mùa thu tắt thở
Như tang thương tuyệt vọng cùa tôn thờ
Em là sóng em là thuyền người thợ
Hắt hiu trăng trắc trở không ngờ

Hồn khấp khởi đêm mùa đông duyên nợ
Như ngây ngô ngờ nghệch giã vờ
Em là khói em là sương hé nở
Hắt hiu sao sờ sợ sững sờ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 28 tháng 5 năm 2026
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm