Poem logo
Poem logo

huế giờ ra sao?

Tác giả: Viễn Phương (OVQ)
Huế Giờ Ra Sao?

Một lần đến Huế năm nào
Mưa bay lất phất rơi vào tóc em
Nón nghiêng che nửa môi mềm
Dẫn tôi qua những êm đềm cố đô

Qua cầu Tràng Tiền lững lờ
Dòng Hương lặng chảy như chờ ai xa
Thiên Mụ chuông đổ chiều tà
Nghe trong đá cũ như là nhớ thương

Em đưa tôi dạo con đường
Ngập hương hoa sữa, khói sương nhạt nhòa
Đại Nội rêu phủ mái già
Bước chân lưu luyến như là không đi

Rồi sau một buổi phân kỳ
Người về cuối bến, tôi đi cuối trời
Thời gian như gió không lời
Cuốn bao kỷ niệm xa rời tầm tay

Bao năm tóc đã pha mây
Mà câu thương nhớ vẫn đầy trong tim
Đêm nghe tiếng sóng im lìm
Lại nghe xứ Huế gọi tìm nao nao

Huế giờ mưa nắng ra sao?
Áo tím năm cũ bạc màu chưa em?
Dòng Hương còn nhớ bên thềm
Một người lữ khách từng đem tình về?

Còn em nơi chốn sơn khê
Hay xuôi phố thị bộn bề nhân gian?
Có khi nào giữa đêm tàn
Nho chuông Thiên Mụ mà mang nỗi buồn?

Tôi giờ phiêu bạt tha phương
Nửa đời còn giữ chút vương vấn này
Huế xưa giờ khuất sương bay
Mà người năm cũ biết ngày gặp không?

Sep 13, 2009
Viễn Phương (OVQ)
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm