chiếc cặp thời nữ sinh 2
CHIẾC CẶP THỜI NỮ SINH 2
Chiếc cặp theo em suốt tuổi ngọc
Vai gầy nghiêng nắng một trời xuân
Mười năm phượng cháy trong trang vở
Còn đọng hương xưa đến vạn lần.
Chiếc cặp nằm yên nơi góc tủ
Mà nghe ve gọi tự xa xôi
Sân trường cũ đã đầy rêu phủ
Bóng lá nghiêng buồn xuống cuộc đời.
Trong ấy có trời mây tuổi nhỏ
Có hàng ghế đá với hàng cây
Có bao mơ ước chưa thành tiếng
Ngủ dưới trang thơm đến tận ngày.
Chiếc lược, gương con và cánh bướm
Ép vào trang giấy đã vàng phai
Mắt ai e ấp mùa trăng cũ
Còn để hồn ai nhớ một người.
Chiếc cặp ôm đầy trang sách mở
Mở ra muôn ngả của nhân gian
Mà em đi mãi về phương ấy
Để lại sân trường bóng nắng tan.
Năm tháng qua rồi như nước chảy
Hoa phượng bây giờ đỏ phía đâu?
Chiếc cặp lặng im không nói nữa
Mà nghe thương nhớ ngập canh thâu.
Có phải tuổi xuân là chiếc lá
Một lần xanh biếc, một lần bay?
Chiếc cặp còn đây, người xa mãi
Chỉ còn kỷ niệm đợi heo may.
Thiên thu gió thổi qua trường cũ
Mây trắng trôi hoài cuối bến sông
Chiếc cặp năm nào mang tuổi ngọc
Giờ mang theo cả một dòng không...
Ngày 17/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|