lòng buồn bã như ngày hè không nắng
LÒNG BUỒN BÃ NHƯ NGÀY HÈ KHÔNG NẮNG
Lòng buồn bã như ngày hè không nắng
Lòng tan hoang như bão tố tan tành
Lòng trầm cảm như bình minh hoang vắng
Lòng đớn đau như trái đất thôi đành
Hồn chua xót như dòng sông bị đánh
Hồn hoang vu như vũ trụ lạc loài
Hồn tan vỡ như hoàng hôn góc cạnh
Hồn nát tan như sương khói u hoài
Lòng vụn vỡ như bọt bèo băng hoại
Lòng ngu ngơ như băng giá dại khờ
Lòng ngầy ngật như nghẹn ngào không nói
Lòng ngây ngô như tan tác không ngờ
Hồn hiu hắt như đại dương tắt thở
Hồn ngắt ngư như biển cả tơi bời
Hồn khô cạn như núi rừng nức nở
Hồn quắt quay như thế giới qua đời
Trần Minh Hiền Orlando ngày 25 tháng 7 năm 2026