Poem logo
Poem logo

lòng khắc khoải như mùa xuân không nắng

Tác giả: Trần Minh Hiền
LÒNG KHẮC KHOẢI NHƯ MÙA XUÂN KHÔNG NẮNG
Lòng khắc khoải như mùa xuân không nắng
Lòng hoang vu như gỗ đá không bằng
Lòng tan nát như bình minh không lặng
Lòng hoang mang như sương khói không đằng

Lòng u ám như hoàng hôn chẳng lắng
Lòng miên man như bão tố chẳng rằng
Lòng ngu ngơ như ngần ngại chẳng đắng
Lòng lu lơ như cơn gió chẳng ngằn

Lòng nức nở như trời khuya rất nặng
Lòng ngây ngô như trời sớm rất khằn
Lòng hoang dã như trời đêm rất vắng
Lòng cuồng điên như trời khóc rất hằn

Lòng than thở như mùa xuân thôi đặng
Lòng khát khao như mùa hạ thôi đẳng
Lòng mộng mị như mùa thu thôi hẳn
Lòng mông lung như mùa đông thôi đăng
Trần Minh Hiền Orlando ngày 30 tháng 7 năm 2026
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm