hoa oải hương ( lavender) tím một chút tình mình
Đẹp màu áo trắng tinh khôi
Giũa vườn hoa tím đôi môi chín hồng
Chiều khơi ấm áp tình nồng
Em cười nghiêng cả cánh đồng oải hương
Anh nghe xao xuyến lạ thường
Nhớ em tím cả nẻo đường thân thương
Nhìn đoàn áo trắng Hành Hương
Dấu chân để lại vấn vương lòng người
Hàng trăm ánh mắt rạng ngời
Hướng về Lộ Đức dâng lời tri ân
Biết rằng mình đã ân cần
Mềm môi đưa tiễn cho lần đi xa
Nửa mừng nửa nhớ gót ngà
Đức tin dẫu vững dần dà trách ai?
Ngày ngày nhung nhớ ngắn dài
Lần sau chẳng dại dằng dai nghĩ hoài
Cùng về Thánh Địa cả hai
Uống nguồn ơn sống tựa vai nguyện cầu.
hoanghoon
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
hoanghoon
|
|
|
|