Poem logo
Poem logo

đọc bài thơ vẽ bức tranh đời của thông mỹ linh

Tác giả: Trần Minh Hiền
ĐỌC BÀI THƠ VẼ BỨC TRANH ĐỜI CỦA THÔNG MỸ LINH
Trần Minh Hiền Orlando ngày 11 tháng 8 năm 2026
Cảm ơn nữ thi sĩ nàng thơ Thông Mỹ Linh đã viết dâng cho đời một bài thơ mới nhất Vẽ Bức Tranh Đời thật tuyệt vời như một lời tâm sự một câu chuyện kể đời thường đơn sơ mộc mạc mà sâu sắc sâu xa rất ý nghĩa và xoa dịu những tâm hồn đang khổ sở vì đời sống quá bận rộn cơ cực nhọc nhằn nhiễu nhương bất trắc bon chen và lừa lọc.
Nàng mở đầu bài thơ bằng bốn câu:

Em ngồi vẽ một bức tranh cuộc đời
Đơn giản thôi chỉ cần an yên sống
Không đua đòi không khát khao kỳ vọng
Chẳng tranh giành thôi mơ mộng xa hoa
Nàng hoá thân thành một họa sĩ vẽ bức tranh bình thường của một cuộc sống bình thường.
Rồi nàng viết tiếp:
Một gia đình luôn êm ấm thuận hòa
Bữa cơm đạm bạc đậm đà chan chứa
Đùm bọc lẫn nhau lỗi lầm tha thứ
Dẫu có nghèo nàn miệng cứ cười tươi
Một ước mơ bình dị mà ai ai cũng ao ước có được cho dù một số người lại cứ mơ ước viễn vông về một cuộc sống xa hoa sang giàu gấm vóc.
Thơ vủa TML bình dị bình thường như câu chuyện nàng muốn tâm sự muốn kể với mọi người rất giản dị nhưng cũng rất sâu sắc sâu xa.
Hãy đọc tiếp:
Nếu mệt rồi thì nghỉ ngơi thêm chút
Những muộn phiền ta trút bỏ lo âu
Như những cuộc vui chẳng có bền lâu
Thì nỗi đau buồn sẽ mau qua hết
Nàng phát hiện một chân lý đơn giản của đời mà ít ai để ý nhìn thấy biết được là hạnh phúc cũng như đau khổ đều qua mau nên cứ đón nhận tất cả với tâm thanh thản bình an an nhiên tự tại.
Rồi nàng nhắc đến 1 chủ đề mà nhiều người ngại nói đến đó là cái chết.
Kiếp vô thường ai rồi cũng phải chết
Hơn thua làm gì ganh ghét mà chi
Nếu như có thể ta hãy cho đi
Mở rộng lòng đôi khi người cần giúp

Một lời khuyên nhắc nhở nhẹ nhàng cho tất cả chúng ta.
Rồi nàng kết luận:
Cứ nhẹ nhàng tự ta tìm hạnh phúc
Bạn bè thân thương chia sớt tận tình
Giữ gìn sức khỏe cố gắng hết mình
Vượt bao khổ ải nhọc nhằn vẫn cam
Cảm ơn nàng thơ nữ thi sĩ Thông Mỹ Linh đã dâng hiến cho đời một bài thơ tuyệt tác một vần thơ tuyệt bút. Chúc em luôn bình an khoẻ mạnh và sáng tác thêm nhiều bài thơ hay nữa.

Vẽ Bức Tranh Đời

Em ngồi vẽ một bức tranh cuộc đời
Đơn giản thôi chỉ cần an yên sống
Không đua đòi không khát khao kỳ vọng
Chẳng tranh giành thôi mơ mộng xa hoa

Một gia đình luôn êm ấm thuận hòa
Bữa cơm đạm bạc đậm đà chan chứa
Đùm bọc lẫn nhau lỗi lầm tha thứ
Dẫu có nghèo nàn miệng cứ cười tươi

Nếu mệt rồi thì nghỉ ngơi thêm chút
Những muộn phiền ta trút bỏ lo âu
Như những cuộc vui chẳng có bền lâu
Thì nỗi đau buồn sẽ mau qua hết

Kiếp vô thường ai rồi cũng phải chết
Hơn thua làm gì ganh ghét mà chi
Nếu như có thể ta hãy cho đi
Mở rộng lòng đôi khi người cần giúp

Cứ nhẹ nhàng tự ta tìm hạnh phúc
Bạn bè thân thương chia sớt tận tình
Giữ gìn sức khỏe cố gắng hết mình
Vượt bao khổ ải nhọc nhằn vẫn cam

Thông Mỹ Linh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 11 tháng 8 năm 2026
ANH NGỒI VIẾT
(Hoạ bài thơ Vẽ Bức Tranh Đời của nữ thi sĩ Thông Mỹ Linh)

Anh ngồi viết bài thơ về cõi đời
Về em anh chúng mình và đời sống
Luôn ước ao luôn đam mê hy vọng
Em đẹp hoài ôi thơ mộng quỳnh hoa

Anh ngồi viết nên khúc ca dung hoà
Tình chúng mình luôn la đà dung chứa
Yêu nhau mãi hoài sai lầm dung thứ
Hạnh phúc tuyệt vời luôn cứ vui tươi

Anh ngồi viết em nghỉ ngơi một chút
Yêu em muôn đời như cánh hải âu
Yêu em mãi mãi tình ta dài lâu
Yêu tha thiết dù có mau có hết

Anh ngồi viết thơ tình không sợ chết
Dẫu gian trần luôn yêu ghét cần chi
Dẫu mai này ai cũng phải ra đi
Luôn giúp đỡ những ai cần cứu giúp

Anh ngồi viết tình em đầy diễm phúc
Khóc cùng em yêu chia sớt tâm tình
Như thể thế gian chỉ có đôi mình
Yêu em mãi mãi sướng khổ đồng cam
Trần Minh Hiền Orlando ngày 11 tháng 8 năm 2026
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm