thu ngắn
Tôi còn trẻ, mái đầu xanh chưa bạc
Cứ đến thu là lòng tôi lại lạc
Trong những trang thơ tình
Tôi viết cho riêng mình
Riêng mộng tưởng hão huyền
Những mái tóc đen tuyền
Và bờ môi thắm đỏ
Hương hoa sữa
Trên con phố nhỏ
Một chiều thu - Hà Nội
Thỏ thẻ
khe khẽ
bên tai…
một sớm mai
trong ngần
trong mắt
nghe tiếng trong vắt
như sương
rơi trên mặt hồ Tây
lao xao, gợn sóng
bỏ qua cái nóng
tới với
gió heo may
bỏ qua đan tay
tiến tới
cái hôn ngay
lung lay
tâm hồn son trẻ
nứt nẻ - trái tim
lim dim - đôi mắt
hôn lên khắp
em.
15/08/2026