Poem logo
Poem logo

son đậm vảnh ly

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm
Son Đậm Vành Ly

Đêm nay môi thắm màu son đỏ,
Tô điểm cho ai giữa đoạn trường?
Anh muốn hôn em thêm lần nữa!
Nhưng sao mà tay lạnh như sương.

Em ơi! đừng ngước đôi mi ấy
Anh sợ rằng chẳng thể bước đi
Giọt lệ buồn trên mi em đổ
Chỉ làm tan nát cuộc phân ly.

Em cứ khóc đi ! dòng dư lệ
Mãi thấm vành khăn vạt áo hồng
Rồi mai cách biệt ngàn phương ấy
Ai biết đời nhau gặp lại không ?

Anh vẫn yêu tận cùng hơi thở
Bàn tay nào nóng bỏng làn da
Sao em đốt hồn anh quá vội
Tro tàn khép lại vĩnh viễn xa.

Em trách làm chi ngày gặp gỡ,
Định mệnh tủi hờn tuổi thơ ngây
Đôi ta lạc lối đời nương tựa
Để rồi buông bỏ khói sương tan.

Cánh hồng rơi xuống chăn đơn lạnh
Hương cũ còn vương tóc rối mềm
Khuê phòng xưa em đà khuất bóng
Chỉ còn đêm lạnh giấc mơ oan.

Đêm ơi! Đêm cứ dài vô tận
Anh sẽ ôm em đến bạc đầu
Và kể cho em đời phiêu bạt
Ru anh vào lòng cho bớt đau.

Thôi nhé em! mình cạn chén này
Son môi em còn đọng vành ly
Màu son hoà vào men rượu đắng
Giọt máu hồng đã bỏ con tim.

Ly cạn rồi sao tình không cạn
Son còn in đỏ tựa vết thương
Em ngồi trước mặt mà xa quá,
Như đã nghìn năm vạn dặm đường.

Ngoài song tuyết rơi chôn dấu cũ
Dấu hài xưa đã phủ phong rêu
Anh nghe từng phút đời đang chết
Theo tiếng thời gian vọng vực sâu.

Em xa rồi anh thành lữ khách
Không nhà, không bến, chẳng quê hương
Dặm dài gió rét vùi chân mỏi
Một bóng thê lương, thăm thẳm đường.

Mai nếu có người lau mắt lệ
Xin đừng thôi nhắc chuyện đôi ta
Cứ xem như anh chìm trong tuyết
Thân thể vùi sâu ngủ ngàn thu.

Chỉ tiếc đêm nay môi vẫn đỏ,
Ly rượu nồng tan hợp chia tay
Em đi, son đọng vành ly lạnh
Quên cả kiếp nào, lỡ yêu nhau.


Triệu Nguyên Tâm
November 5, 2023.
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm