Poem logo
Poem logo

dìu dắt tương lai

Tác giả: Nguyên Hữu
DÌU DẮT TƯƠNG LAI
*** Thơ Ngũ ngôn ***
(Gieo vần ôm)

Mưa giăng mờ khắp lối
Thu vàng trải lá rơi
Đôi chân vẫn không ngơi
Theo dòng đời quá vội

Tay dắt theo cháu nhỏ
Từng bước chậm đến trường
Bằng tất cả tình thương
Nuôi lớn hi vọng đó

Long lanh màu nước đọng
Con đường phủ lá vàng
Êm đềm bước nhịp nhàng
Ôm tròn bao ước vọng

Mai sau rồi khôn lớn
Nhớ từng được dắt tay
Chậm mỗi bước hôm nay
Giữ tâm luôn thấu trọn

Thu qua đông sẽ tới
Tre già măng mọc thôi
Nhìn con cháu rạng ngời
Mỉm cười vui ngày mới.

05/09/2026
Nguyên Hữu
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm