lòng ai và trời đêm
Thu xưa hồn chảy dưới trăng mềm
Lênh láng ngạt ngào ướp trời đêm
Chiếc lồng đèn nghèo vui vẻ phát
Giai điệu Fur Elise thần tiên,
Bốn tuổi lòng khát khao lớn lắm
Bay vào vũ trụ ngắm cung Hằng
Dẫu có vài sát na cắn đắn
Buồn hồn thi sĩ lụy vầng trăng...
Nhân loại thẳng tiến vào không gian
Người đời thấu mổ xẻ tim gan
Ước mơ thưở đó chợt bé tí
Sánh làm sao, đây giấc mộng càn:
Tôi thèm được thám hiểm lòng ai
Quanh co thăm thẳm méo hình hài
Quái vật bạo tàn rình bẫy lưới
Trong màn nhớt đặc chẳng ánh mai…
14.9.26