bắt nạt
Bắt Nạt
Bắt nạt là xấu xa,
Sao lại làm người khác?
Lời nói như xé rác,
Làm đau đòn ghen tuông.
Trường học là mái nhà,
Chứa chan niềm thương mến,
Bạn bè cùng bước đến,
Sẻ chia bao nụ cười.
Sao lại chia hai phe,
Cậy khỏe rồi hiếp yếu?
Những trò đùa thiếu hiểu,
Xé rách một trái tim.
Thấy bạn ngồi im lìm,
Khóc thầm trong góc tối,
Người gây ra lầm lỗi,
Có thấy lòng ăn năn?
Những vết thương vô hình,
Theo người ta suốt đời,
Đừng biến thời áo trắng,
Thành bão giông tơi bời.
Hãy xòe tay ấm áp,
Dìu bạn qua khó khăn,
Trao nhau nụ cười thắm,
Xóa tan mọi băn khoăn.
Nếu thấy ai bắt nạt,
Đừng lặng im làm ngơ,
Hãy cùng nhau lên tiếng,
Giữ bình yên tuổi thơ.