Poem logo
Poem logo

nhớ dáng sắc kiều

Chiều buông nghiêng bóng bên trời
Thương người con gái một thời đi qua
Tên Kiều gửi chút kiêu sa
Dáng thanh như vệt nắng tà cuối thôn

Tóc mềm thả nhẹ hoàng hôn
Bước chân lướt khẽ làm buồn lối xưa
Mắt huyền giấu giọt nắng thưa
Nụ cười mộc mạc mà thừa nhớ nhung

Áo xanh một dải thẹn thùng
Nghiêng vai giấu nét ngại ngùng nhành mai
Gió vương trên nếp áo dài
Trông theo chỉ thấy gót hài nhỏ xinh

Người đi mang cả khối tình
Để ta ở lại một mình với đêm
Nhớ từng sợi tóc buông mềm
Nhớ dáng đi ấy bên thềm ngẩn ngơ

Trải lòng lên những vần thơ
Mà nghe thương nhớ vỡ bờ trong tim
Kiều ơi bóng cá tăm chim
Trăm năm biết có đi tìm được nhau......?
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm