tình lạnh đêm mưa
Mưa rơi tí tách bên thềm
Giọt dài giọt ngắn khơi niềm nhớ thương
Nhớ Kiều một thuở đơn phương
Yêu người dẫu biết hai đường ngược xuôi
Người ta êm ấm bên đời
Lấy chồng từ dạo xa xôi thuở nào
Tình anh như sóng dạt dào
Giấu vào im lặng, gửi vào bóng đêm
Ngày xưa chẳng dám gọi tên
Sợ người ta ngai, sợ nền duyên phai
Bây giờ mưa ướt đêm dài
Hỏi Kiều có nhớ những ngày thanh xuân?
Trách minh cứ mãi bâng khuâng
Để tình đơn độc ôm phần quạnh hiu
Mưa rơi nhạt nhẽo bóng chiều
Gom bao nỗi nhớ.. gửi Kiều phương xa.........!