gió mưa về trên những phố quen
GIÓ MƯA VỀ TRÊN NHỮNG PHỐ QUEN
Gió mưa về trên những phố quen
Bỗng lạc lõng giữa khung trời lạ lẫm
Em có phải tự ngàn xưa ước hẹn
Mà cho anh lưu luyến mê lầm
Gió mưa về trên những lặng câm
Bỗng lạnh lẽo giữa muôn trùng nhung nhớ
Em có phải tự muôn đời cung cấm
Mà cho anh da diết tôn thờ
Gió mưa về trên những hồn thơ
Bỗng quay quắt giữa vô cùng duyên nợ
Em có phải tự thưở nào hơi thở
Mà cho anh thương nhớ dại khờ
Gió mưa về trên những chơ vơ
Bỗng thảng thốt giữa rừng hoa nức nở
Em có phải tự lạ lùng sách vở
Mà cho anh khao khát đợi chờ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 23 tháng 9 năm 2026