đáo lại quê hương
Dòng sông con nước trong xanh,
Miền Tây mười ba tỉnh thành xanh tươi.
Quê hương ôm ấp trong lòng,
Say giấc nồng trên cánh đồng bờ đê.
Phương xa gió đã heo mây,
Cuối thu sương bạc vài ngày sang đông.
Tôi đi khắp nẻo dặm trường,
Tha hương nhớ quê càng thương tình người.
Tàu ơi!.. Có còn chuyến về,
Cho tôi trở lại đam mê một thời.
Tiếng đàn tiếng sáo hiu hiu,
Lúa vàng trĩu hạt nắng chiều dần xa.
Hò ơi!... Bến sông trăng thưa,
Áo bà ba đậm đà đưa đón chào.
Mộng mơ hình bóng chân quê,
Để người bôn ba nhớ về quê xa.
Chín nhánh sông... Cửu Long Giang,
Đầy vơi con sóng hành trang lối về.
Chân trần lắm hạt phù sa,
Đò ngang bến đợi đậm đà tình quê.
Trăng vàng trên đỉnh hàng cau,
Tiếng hò tiếng hát nghe sao ngọt bùi.
Một thời hình bóng tay đan,
Bên đồng đất ruộng bên làng thuở nào.
Đường về dệt những vần thơ,
Bờ vai sương lạnh vẫn chờ dáng ai.
Về đây như một cánh chim,
Quê hương nguồn cội đắm chìm tiếng ru.
Lòng tôi mơ tiếng mẹ ru,
Ùa về bao nhiêu ký ức đầy vơi.
Gửi trao tuổi thơ một thời,
Về nơi đất mẹ… một đời dấu yêu…
Anthony phổ thơ 2018 của ý thơ Anthony (Tình miền Tây)
Chỉn chu phổ nhạc - Điệu quê hương và Remix - PF Vinahouse