Poem logo
Poem logo

mùa hoa nở muộn 14

Tác giả: Tam Muội & KevinTran


Đồng Quy Một Lối

Góp những bình yên chạm đỉnh bồng
Chung về một lối thuở hoài trông
Kì lân thuỵ vũ thêu đàn bướm
Hoạ tiết tường vân giữ tổ rồng
Dẫu bể thăng trầm tung sóng vực
Hay đời thống khổ dạt bờ sông
Ngoài kia bão tố lòng không đổi
Nửa bước nào xa mãi mặn nồng.

October 11, 2026
Tam Muội

Chill version tặng em đọc chơi.

Đêm Thu Nhớ Bạn (Hoạ nguyên vận, chùm tam thủ, ngắt mạch)

Đời như mây khói lướt bồng bồng
Chạnh nhớ trường xưa dõi mắt trông
Thuở trước chung đường ươm cánh phượng
Giờ đây rẽ lối biệt cung rồng
Thề lâu khắc đá nay mòn đá
Nghĩa cũ bồi sông lại lở sông
Chén rượu tri âm thành tẻ nhạt
Đành thôi trút cạn chút hương nồng.


Duyên Nợ Trớ Trêu (Đảo vận)

Chén đắng tơ duyên chuốc vị nồng
Con đò lạc bến dạt ra sông
Nhầm trao nét mực sa nhành phượng
Ngỡ bước chân mây thấy cảnh rồng
Nợ trẻ trăm năm ôm hận ngóng
Vay già hạnh phúc vỡ tình trông
Thời gian chầm chậm thời gian ghé
Một ấm trà thơm, một ấm bồng.


Bén Duyên Lành (Đảo vận)

Gặp nhau nhè nhẹ dạ say nồng
Gió lộng mênh mông gió thổi sông
Khói thuốc mơ màng bay cửa phượng
Sương thu bảng lảng phủ sân rồng
Thuyền nan lững thững thuyền nan dạo
Chén ngọc lơ thơ chén ngọc trông
Cứ để lòng mình trôi nhẹ nhõm
Lâng lâng nhịp bước, lâng lâng bồng.

Kevin,
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm