Poem logo
Poem logo

nợ bay thành thù!

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Nợ bay thành thù!

Anh em cứ tưởng không lừa
Tình nghĩa thắm thiết, mới vừa ôm xong
Trong nhà nên mới thật lòng
Ai đem lật lọng vào vòng tương thân.

Dẫu tiền có nặng bao cân
Đâu thể đem đổi nghĩa ân của mình?
Tiền mất rồi tiền lại sinh
Còn tình đã mất, ôm khinh suốt đời.

Khi cần thì nói ngọt lời
Mến phục thương qúy, cả đời mang ơn
Xong việc lời rớt sạch trơn
Nhà sang cỗ lớn, cao hơn tình này..

Tình người không ớt lại cay
Anh em thương lắm, nợ bay thành thù...

CH2

Viết thay tâm sự một người
Đắng cay đè nặng trong lời sẻ chia
Giọt nào thấm ướt đêm khuya
Giọt nào thấm đất xa lìa mãi thôi...
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm