Poem logo
Poem logo

nét mực tình tôi

Tác giả: Võ Chí Hiệp
Nét mực nhân gian hoạ kiếp người
Nợ cười e ấp Hoạ tình tôi
Bút nghiên trải sẵn nghìn năm muộn
Bóng nguyệt bên lầu cũng lẻ đôi

Người đi để lại chút hương thừa
Bến vắng đò ngang lạnh khói mưa
Ta gom nhung nhớ làm nghiên mực
Vẽ lại tình xưa vẽ chẳng vừa

Hồng trần một cõi chuốc say mê
Nửa mảnh trăng thanh lỗi hẹn thề
Tranh vẽ chưa xong màu đã nhạt
Mực nhoà theo gót bước sơn khê

Đành trả nhân gian nét mực sầu
Tình tôi e ấp giấu về đâu?
Kiếp người như gió qua đầu ngõ
Hoạ lại nụ cười... hoá bể dâu.
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm