Poem logo
Poem logo

được về với mẹ

Tác giả: Mai Thúy Hải
Mới hôm nào vẫn còn ở xa quê
Ta viết bài thơ nhớ về mẹ da diết
Nhớ dáng hình cha cồn cào khôn xiết
Nhớ bữa cơm chiều thèm biết mấy chợ quê.

Hôm nay được về hít trọn no nê
Cái không khí trong lành bình yên nơi đất mẹ
Gió thổi đưa hương ngạt ngào mùi hoa giẻ
Khoe sắc vàng ươm thỏ thẻ ở trên cành.

Bầu trời sang thu nắng nhẹ trong xanh
Cánh đồng lúa trải dài đang khom mình theo gió
Bao nhiêu ngày, nhớ quê hương vò võ
Nay được trở về như tỏ hết nhớ mong.

Vẫn như thế mẹ nấu món cua đồng
Bát canh quê ngon như dòng sữa mẹ
Mùi vị đặc trưng của một thời thơ trẻ
Con vẫn thấy thèm mỗi khi phải đi xa.

Tóc mẹ trắng đi nhiều con chợt nhận ra
Mẹ của con đã già đi theo năm tháng
Không biết được mấy lần khi mặt trời tỏ rạng
Con trở về nhà còn bóng dáng mẹ yêu ❤.

Thúy Hải
Ngày 19/10/2026
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm