Poem logo
Poem logo

bến vắng mình ta

Tác giả: Võ Ch Hiệp 098
BẾN VẮNG MÌNH TA

Bến vắng chiều nay mình ta bước
Dòng sông lặng ngắt nước xuôi dòng
Mây mù giăng lối sầu ngang trái
Chạnh lòng thương nhớ thuở bên sông.

Sóng vỗ bờ xa tiếng thở dài
Người đi biền biệt bóng hình phai
Hoàng hôn buông xuống nhòa sương khói
Lối cũ giờ đây chẳng còn ai.

Gió lạnh luồn qua mái tóc bồng
Nhìn quanh chỉ thấy khoảng hư không
Trời cao đất rộng sầu chen lối
Một bóng đơn côi giữa bến sông.

Cánh nhạn phương nao lướt dặm ngàn
Gợi thêm chút dạ luống hoang mang
Đường chia hai ngả mờ sương tuyết
Để lại mình ta với dở dang.

Đêm xuống bình yên phủ bến sông
Đèn khuya hiu hắt giữa mênh mông
Đường dài vắng lặng mình ta bước
Gửi chút niềm riêng theo gió đong….. !
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm