Poem logo
Poem logo

tôi – đứa trẻ sơ sanh

Tác giả: Cung Fa
Nhìn vật thảng hiểu sơ sơ,
Và tim chưa mối duyên tơ tình già.
Lỏm thấy nguyệt nhật bữa qua,
Tôi cố viết, chẳng thể mà giống thơ.
(Cười ran do tánh nghệch ngờ,
Buồn tự ủy mị, hãi chờ biển dâu,)
Chuyện yêu đương biết gì đâu,
Như tên chột lác đạo sầu luyến nhân.
Chân huơ, tay bốc vô ngần,
Giở ra xem lại, ôi thần hồn ơi!
Chẳng khác chi hốt gió trời
Ướp bờ đất ruộng sánh khơi sóng dồn.
Nhị tự, tam cú, tứ ngôn,
Ngổn ngang như đám cỏ chồn mọc hoang.
Gánh gồng, chất mớ lan tràn,
Chiều hôm đỏ mặt, thấm tàn xuân bay.

10.26
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm