anh tìm ý cho bài thơ mới
ANH TÌM Ý CHO BÀI THƠ MỚI
Anh tìm ý cho bài thơ mới
Bỗng gặp em bé nhỏ thiện lành
Lòng ao ước một ngày mai diệu vợi
Hốt nhiên thơ thơ thẩn thiện thành
Anh tìm kiếm hồn mình thời đông lạnh
Bỗng gặp em hiền hậu dịu dàng
Lòng khao khát một ngày mai mưa tạnh
Hốt nhiên trăng thao thức khẽ khàng
Anh tìm gặp nụ cười em trong sáng
Bỗng gặp em thầm lặng ngọt ngào
Lòng mong muốn một ngày mai lãng mạn
Hốt nhiên sao tha thiết thì thào
Anh tìm thấy mặt trời đêm đi dạo
Bỗng gặp em da diết gọi mời
Lòng mong đợi một ngày mai nhiên hạo
Hốt nhiên em mầu nhiệm rạng ngời
Trần Minh Hiền Orlando ngày 22 tháng 10 năm 2026