1975
Trăm con hạc trắng về chơi
Ngày xuân hoa nở bên trời nắng trong
Tường vôi có áo lụa hồng
Nên trang kinh hóa thành dòng tương tư
Ngập ngừng đôi chữ thực hư
Tình theo dấu bụi đỏ tờ thư tôi
Từ em hát khúc yêu người
Có con bướm lạc giữa đời phù vân
Yêu nhau từ buổi thanh tân
Như trăng với nguyệt ân cần mỗi đêm
Chỉ là gió động bên hiên
Ngỡ chân ai bước qua thềm trúc mai
Tháng tư xuân hãy còn say
Mà thành quách cũ đã hay đọan trường
Sắc cờ đỏ những tang thương
Nhìn quanh nhơm nhớp một phường dế giun
Tỉnh mơ quá khứ chập chùng
Quẩn quanh đời vỡ , ngại ngùng tìm nhau
Gảy Đàn Tư Mã đêm thâu
Gửi lầu hoa cũ thay câu giã từ.
CL