thương nhớ không nguôi
Tác giả:
Lê Thái An
Từ ngày em khoác áo hoa
Anh mơ chẳng thấy hiền hoà
Vóc vẻ yêu kiều diễm phúc
Cô Đồng khăn tóc cài thoa.
Lê Thái An
18/9/2022
|
đêm nay
Tác giả:
Lê Thái An
Khi hoa đang say ngủ
Trong đêm còn mộng mơ
Ngoài trời trăng vẫn thức
Mà đêm hoài thương nhớ.
5/10/2024
|
hoa đừng phai
Tác giả:
Lê Thái An
Xin thời gian đừng vội
Làm sắc hoa phai nhanh
Để hoa mãi xinh xắn
Một đời vẫn tươi xanh.
17/10/2024
|
mùa thu khóc
Tác giả:
Lê Thái An
Lá vàng rơi
Nắng chiều vơi
Gió heo may
Đám mây bay.
Mùa thu khóc
Đầy tang tóc
Trên góc phố
Đường đi bộ.
23/10/2024
|
hôm vu quy
Tác giả:
Lê Thái An
Ta nhìn nhau mà không nói chi lời
Đôi mắt lệ giọt rơi thầm trên má
Rồi mai ấy em về nơi xứ lạ
Ở lại đây một gã mãi mơ hồ.
1/11/2024
|
nụ cười quyến rũ
Tác giả:
Lê Thái An
Nụ cười chị dễ thương
Quyến rũ nét môi hường
Biết mấy chàng mê mẩn
Thẫn thờ lại vấn vương.
10/11/2024
|
bệnh yêu
Tác giả:
Lê Thái An
Người mắc bệnh si tình
Chưa bao giờ chữa khỏi
Họ nhường như ít nói
Khi nào mới được yêu.
15/11/2024
|
em bỏ đi đâu
Tác giả:
Lê Thái An
Em bỏ đi đâu
Vườn hoa khô héo
Lũ bướm u sầu
Nhà tranh lạnh lẽo
Anh tội tình chi
Mà em bỏ đi
Tháng ngày biền biệt
Không lời từ li.
8/6/2025
|
trớ trêu
Tác giả:
Lê Thái An
Đời anh như áng mây trôi
Lang thang tứ xứ bụi đời trắng tay
Cả đời giông tố bủa vây
Sao anh sánh được em đây ngọc ngà
Một người quyền quý thướt tha
Gót son ở phố xa hoa đàng hoàng.
10/6/2025
|
gặp nhau vô tình
Tác giả:
Lê Thái An
Gặp nhau chi để khóc để buồn
Ta không nói mà khuôn mắt lệ
Giữa thành phố đông người vô kể
Mình lướt qua như thể chưa quen.
13/6/2025
|