Poem logo
Poem logo

này em thu về ...

Tác giả: Song Long
Này em, thu về bên ngưỡng cửa
Từ vầng trăng, một nửa đã úa vàng
Là khi buồn len vào kẽ riêng mang
để đau đớn dâng tràn lên khoé mắt

Này em, mưa về ôm lòng đất
Ôm dấu chân xưa em bước đi ngang
Em có nhìn bong bóng nước vỡ tan?
Em có tiếc tình đi qua vội vã?

Em còn nhớ, có một lần ta đã
Đem hương môi đan tóc rối vào nhau
Gối chăn xưa giờ cũng đã phai màu
Đêm trăn trở, cuộn tròn bao thương nhớ

*
* *

Thu lại về thăm hàng cây tan vỡ
Nhánh vô tâm ve vuốt lá hững hờ
Nắng vô tình ra đón gió lẳng lơ
Cơn lốc nhớ, xoay quanh đời vô nghĩa

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm