Poem logo
Poem logo

vụn vỡ

Tác giả: Nguyễn Vũ Anh Thư
Rồi một ngày
Anh vội vã quay lưng
Em thảng thốt - Vuột tay
Chiếc gương vụn vỡ
Kỷ niệm rơi thành trăm ngàn mảnh nhớ
Nhói bàn tay - gom mộng ước một thời.
Hình ảnh cuối cùng - chiếc gương hai đứa ngồi soi
Nửa em lung linh - nửa anh bừng sáng
Nếu lỡ xa nhau em hãy tìm trong ấy
Đôi mắt anh cười - nửa của riêng em!

Sẽ chẳng ai ngờ - gương vỡ phải không anh?
Nửa anh xa xôi - nửa em nhòa nhạt
Nước mắt em rơi - đau lòng vết cắt
Anh vụt mất - em bơ vơ tìm mãi.
Còn lại trong lòng một nỗi nhớ vẹn nguyên.


(ĐH Bách Khoa)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm