xuân khắc khoải
      
      
      
      
        Xuân du giấc mộng giữa ban ngày 
ngơ ngác giam mình lạc thú xuân khai 
cũng câu đối đỏ vài hàng bút liễng 
cũng có nêu xanh lợp bóng hoa mai 
đứng giữa tiết Xuân quê hương ấm áp 
nghe ngọn gió khẽ lay gốc đào già 
đã quên rồi những ngày đông mất mát 
giữa xứ người lạc lõng kẻ đi xa 
ríu rít vang tiếng con chim lảnh hót 
nhúng nhảy chuyền run bần bật nhành non 
và đây đó những bụp chồi đã hé 
nụ tầm xuân e ấp búp xanh con 
tiếng pháo nổ đì đùng đêm trừ tịch 
thao thức mong giây phút đón giao thưà 
khua tiếng guốc lên chuà đi hái lộc 
ươm hạt tình khấp khởi hé Xuân chưa !!! ???