chưa tới tương can
      
      
      
      
        Mưa mà chưa có sét 
Đất giật mình giả run 
Gió nhưng chưa lốc xoáy 
Trời sầm cong một vùng 
Đứng yên đôi ngươi điếc 
Phải, trái lịm màu tang 
Giữa tầm lung đom đóm 
Lên, xuống rối tinh hàng 
Binh hùng chưa thất trận 
Giai nhân lĩnh xô vành 
Tự châm sôi giàn hỏa 
Tế đôi xương băng thanh 
Ngày qua ngày tro lụi 
Đời sang đời vận tàn 
Trái tim còn đâu biết 
Nhịp nào vừa dở dang 
Sét mà mưa chưa tới 
Trăng giấu màu lạnh lùng 
Sao nép vào cùng tận 
Bao mệnh từng đau chung