Poem logo
Poem logo

kẻ cướp chặn đường

Tác giả: Hoàng Quang Thuận
Kẻ Cướp Chặn Đường


Ba tên kẻ cướp chặn ngang đường
Vua Trần cho bạc lẫn phần cơm
Nhẹ nhàng thuyết giáo trừ tâm độc
Cả ba quỳ lạy hứa hoàn lương.
Bỏ nghề đao búa thiện giáo đường
Sơn lâm từ ấy hết tai ương
Gập ghềnh hẻm núi người qua lại
Bình an, vô sự, hết đạo cường.

Vua Trần Nhân Tông và Bảo Sái vào Yên Tử tu hành, qua hẻm núi có ba tên cướp nhảy ra đòi tiền mãi lộ. Ngài cho chúng tiền và cả phần cơm trưa của hai thầy trò và nhẹ nhàng thuyết giáo thức tỉnh nhân tâm của ba tên cướp. Từ đó hẻm núi Yên Tử hết cường đạo.
Cả ba tên cướp sau này trở thành tín đồ ngoan đạo của phái Trúc Lâm.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm