dạ hương
      
      
      
      
        Em còn ngồi nơi đây 
Bóng tối tràn tim đầy 
Nhớ ai buồn biết mấy 
Biền biệt cánh chim bay 
Đêm say mùi dạ hương 
Cầu xin mộng bình thường 
Mơ một vòng tay ấm 
Cho tình thôi vấn vương 
Đêm nay trăng về đâu 
Dáng liễu rũ ưu sầu 
Dòng nước lặng lờ chảy 
Lời thương nhớ chôn sâu 
Một thoáng xót xa vừa 
Cho cuộc tình năm xưa 
Nghe như lòng đã chết 
Môi lạnh buồn đêm mưa 
Có lúc tình xôn xao 
Hương đêm bỗng ngạt ngào 
Phải chăng mùi dạ lý 
Vẫn nồng thắm không hao ?