đắm đuối
      
      
      
      
        Vàng ánh hoàng hôn nắng nhạt nhòa 
Gió chiều thu nhẹ thoáng hương xa 
Mây trôi lờ lững tình đưa lối 
Nhìn áng mây bay nhớ đậm đà 
Xao xác lá thu tình dẫu xa 
Thầm mong người đến mỗi ngày qua 
Giọt sầu loang thắm tim hồng vỡ 
Đắm đuối mơ hoang chút mặn mà 
Vòng ấm hương tình tay xiết nhẹ 
Nụ hôn mềm gửi tiếng yêu ai 
Sương đêm lạnh phủ hồn hoang tưởng 
Trăng gợn sóng tình lơi lả vai 
Gió nhẹ vờn mây khúc nguyệt ca 
Trăng non tỏa dịu nét cung sa 
Hồn em chao đảo đêm ngà ngọc 
Chết lịm hương tình những đài hoa 
Nỗi nhớ về tim biển sóng dâng 
Tìm trong câu hát bóng tình quân 
Vòng tay rời rã hồn hoang dại 
Chợt thấy đời còn tràn nắng Xuân