nhớ thương hờn giận
      
      
      
      
        Vừa chợp mắt đã thấy người trong mộng 
Em dịu hiền ghé lại viếng thăm anh 
Ngồi bên nhau xao xuyến ước duyên lành 
Đôi môi mọng nở nụ cười tươi thắm 
Em vắng mặt, trí hồn nhung nhớ lắm 
Có nhiều khi quanh quất mãi vào ra 
Ngóng tìm em như trong giải Ngân Hà 
Vì sao nhỏ đã ẩn mình xa tít 
Anh đợi em giữa màn đêm mờ mịt 
Anh chờ em những buổi sáng hồng tươi 
Nhớ người ta chín chấm chín trên mười 
Còn phần nhỏ anh để dành giận, ghét 
Nói đùa chứ thương người ta muốn chết 
Ghét được đâu chỉ giả giận yêu thôi 
Gặp mặt nhau nhất định gắn vào môi 
Ừm một cái, gởi tình vào vũ trụ