em rót vào tim những đoạn trường
      
      
      
      
        Em rót vào tim những đoạn trường 
(Bên trời ai đó có còn thương…?) 
Nhặt trong nắng ấm vần thơ cuối
Nghe chữ phôi phai nét vô thường… 
  
Em rót vào em những lạnh lùng 
Cho mùa xuân vỡ tận không trung 
Từng cánh hoa tàn bên hiên vắng 
Như con tim héo khúc tương phùng 
  
Em rót vào thơ những âm từ 
Nhưng vần lạc lõng tợ tương tư 
Mực rơi giọt thấm trên trang giấy 
Mà nghe như máu rỉ ly từ 
  
Em rót vào anh những ngọt ngào 
Tan thành men đắng một đêm nao 
Trăng đau, thơ uá, tình lây lất 
Để cả trời nhau uất nghẹn trào 
  
Thi Hạnh