về quê thăm chị
      
      
      
      
        Về chốn quê hương đã mấy lần 
Mỗi lần vẫn vậy, vẫn lâng lâng 
Mông lung chở nặng lòng chờ đợi 
Mau đến mái nhà gặp chị thân 
  
Nhà chị ngày xưa vườn mát mẻ 
Tôi thường ngắm bóng buổi hoàng hôn 
Hoa cau rụng trắng trên nền đất 
Hàng giậu bướm xanh múa chập chờn 
  
Chị tưới nước trong khóm bạc hà 
Nâu đen màu áo dưới chiều tà 
Lá to chị cắt,… tào non lớn 
Chăm sóc cây vương nhuộm ánh ngà 
  
Bốn mùa sương gió gội thân gầy 
Cuộc sống đời mơ mấy vạn ngày 
Nắm giữ thời gian nào có được 
Nhớ hoài quê cũ lắm tình đây 
  
Mỗi lần thăm viếng chốn quê nhà 
Vẫn nhớ ngày xưa tối nguyệt tà 
Ba gốc cây dừa gần giếng nước 
Tôi người cùngỉ múc vẹn trăng ngà 
  
Mai mốt em về thăm chị nữa 
Đợi chờ năm tháng quá lâu thôi 
Chị thương mến hỡi, em luôn nhớ 
Nghĩ ảnh tương phùng với chị tôi 
  
Đặng Xuân Linh