Poem logo
Poem logo

nửa vần thơ...

Tác giả: NangThuyTinh
Em viết nốt vần thơ dang dở
Gửi gió mây mơ mộng tháng ngày
Trang giấy trắng nằm im mở ngỏ
Cắn bút tìm, chữ .. chưa về đây ...

Em viết tiếp vần thơ dang dở
Khó làm sao, chẳng trọn câu nào
Mực tím, ngòi lá tre ngày nọ
Chỉ hai vần "thương nhớ" quyện nhau

Em viết xong nửa vần thơ cuối
Gửi về ai lênh đênh chốn nào
Vẫn là vậy, lời thương nỗi nhớ
Chợt thấy mình, một thoáng lao đao

NangThuyTinh

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm