Poem logo
Poem logo

vô đề

Tác giả: Phong Nguyên
Lâu lắm rồi ta mới lại muốn yêu
Cái cảm xúc bao năm qua đã mất
Cứ ngỡ rằng giữa dòng đời tất bật
Ta sẽ quên - không còn thiết yêu đương

Có ngờ đâu bước lưu lạc tha phương
Trái tim ta lại yêu thương tha thiết
Người ta yêu có lẽ là không biết
Có anh chàng - yêu chẳng dám nói ra...

Tự trách mình khi đứng trước người ta
Lời yêu thương cứ ậm ờ không ngỏ
Bài thơ tình vẫn nằm nguyên trong vở
Biết bao giờ mới thấu tỏ lòng nhau

Ta đã yêu say đắm mối tình đầu
Cũng trải qua những cuộc tình nông nổi
Nhưng trái tim vẫn tìm không mệt mỏi
Cho đời mình một bến đỗ bình yên.
Bắc Hà 05/08/2007
NTP

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm