hẹn sông hồ
      
      
      
      
        Sương thu quyện khói xây thành 
Nắng chiều bảng lảng mong manh lá vàng 
Rã rời một mảnh hồn hoang 
Sầu đau ánh mắt ngỡ ngàng bước chân 
Tóc xanh nhuốm bụi phong trần 
Vai gầy đã trải mấy lần sầu thương 
Tư duy trải mấy độ đường 
Nữa đêm trắng mộng sầu vương giấc hồ 
Mây trời gió núi lô xô 
Mười năm dang dở trận đồ kiếm cung 
Được thua đâu luận anh hùng 
Lăng ngà rối cũng một vùng cỏ Khâu 
Trăm năm nữa tiếng cung hầu 
Son phai phấn nhạt qua màu hư vô 
Vó câu sải dặm trường đồ 
Cánh chim ngự trị sông hồ mênh mông 
Đông Anh