nằm mộng
      
      
      
      
        Đêm về nằm mộng bỗng thấy Ai 
Cùng chung xây đắp một lâu đài 
Vườn hoa khoe sắc chim thi hát 
Vẽ bức tranh tình buổi ban mai 
Ngôi nhà hạnh phúc của đôi ta 
Đêm về đối ẩm ngắm Hằng Nga 
Tình tang đàn trỗi tơ buông tiếng 
Ngân nga em hát dưới trăng tà 
Nắn phím so dây đến nữa chừng 
Cung đàn lỗi nhịp bỗng lệ rưng 
Lòng buồn lo lắng tình đôi ngã 
Xuân đến rồi đây dạ chẳng mừng 
Em khóc cho phần số hẩm hiu 
Lang thang trên phố mỗi buổi chiều 
Mong tìm gặp lại người năm cũ 
Gói gửi trong thư trả tiếng yêu 
Ôi ! Đau lòng lắm khóc trong tim 
Còn đâu mơ ước để mà tìm 
Chàng đã đi rồi còn đâu nữa 
Biển cũng chia buồn sóng lặng im 
Mi sầu lệ ấm lại rơi tuôn 
Theo mãi đời tôi khúc nhạc buồn 
Giật mình mới biết mình mơ đó 
Quay về thực tại vẫn lụy vương.