yêu nỗi buồn trong em
      
      
      
      
        Tản mạn. Yêu em...
    Yêu cả những nỗi buồn.. 
Em bây giờ giống cô ấy ngày xưa 
Mái tóc dài đôi mắt tròn trong sáng 
Má em hồng rực lên tia lửa ấm 
Nụ cười em hoa nở trên môi.
Nhìn bên ngoài em vui vẻ thế thôi 
Nhưng trong em nhiều nỗi niềm chất chứa 
Phải làm sao anh cũng ko biết nữa 
Anh thương em. Em lắm nỗi muộn phiền.
Có nỗi cô đơn mòn mỏi triền miên 
Có cả bờ mi trong đêm rớt lệ 
Có những nụ cười đôi khi là thế
Ai biết trong em là cả biển sầu.
Ai biết trong em vui vẻ nơi đâu 
Ai biết điều gì trong em đang dấu 
Em đợi điều gì cố ai hiểu thấu 
Mang đến cho em những thứ em cần.
Anh biết thế nhưng vẫn một đôi lần 
Làm em ko vui khiến em buồn tủi 
Giờ nhận ra mình là người có lỗi 
Chắc muộn rồi em sẽ giận hờn tôi.
Yêu em rồi nhưng vẫn dấu thế thôi 
Vẫn thương em bồi hồi từng khoảnh khắc 
Vẫn nhớ đến em dù trong tích tắc 
Chỉ mong em vơi đi hết nỗi buồn.
Nếu em cần anh sẽ đến bên luôn 
Quan tâm em như lời anh đã hứa 
"Đối với em anh mãi là chỗ dựa 
Vỗ về em lúc nức nở tựa nương."
Nếu một mai em mỏi bước chặng đường
Hãy về đây tựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
Chia bớt cho anh cảm giác xót xa.
Vì với em anh là một sân ga
Đón nhận buồn vui tàu em chở đến
Rồi một mai con tàu em đổi bến
Sân ga anh sẽ vẫn ở nơi đây.
Một ngày kia sầu nặng dáng em gầy
Anh nơi này hãy về đây mà khóc
Kể cho anh nghe bị ai lừa lọc 
Chia cho anh cảm giác bị dối gian.
Anh sẽ vỗ về dù mất cả trần gian 
Anh làm nhiều hơn những gì anh đã nói
Anh sẽ dắt em qua những lần lạc lối
Sẽ trở che em. chỉ cho mỗi em thôi.
Tình cảm nơi anh em có nỡ đánh rơi
Giờ anh nói ra muộn màng hay quá vội
Nói yêu anh đi dù chỉ là giả dối
Nói nhớ anh đi. Dù chỉ lúc buồn thôi.
Điều nhỏ nhoi lắm nhưng anh vẫn sẽ vui
Chỉ cần môi em nụ cười luôn hiện diện
Anh nguyện yêu em. Yêu em vô điều kiện
Yêu giữa cuộc đời dẫu lắm sự đổi thay..!
                     Zac Le. Gửi đến viên đá quý của anh.