Poem logo
Poem logo

em ngoan… em bị oan

Tác giả: Nguyên Hữu
Ngọn gió nào đưa em đến với anh
Mùi hương nào khiến anh mê em đắm đuối
Yêu và yêu
Đã dự định thật nhiều
Hoàng hôn, cát trắng, lộng chiều
Cánh diều no gió mộng phiêu lòng trời
Hàng cây hoan hỉ gọi mời
Ánh đèn cao áp soi đời bước chân
Soi lòng người nỗi phân vân
Bước không? – rồi bước… hồng trần nát bươm
Nhà nghỉ - hoang lạc qua đêm
Giọt nước mắt đắng loang thềm dõi trông
Tại sao?
Giải thích đi nào
Mấy hạt mưa rộ van gào chốt duyên
Đòi thêm kẻ nợ đồng tiền
Thế nên… làm thế…
Sau này kệ nhau…
Không phải kẻ lẳng lơ đâu
Cũng vì… cũng tại… mai sau… chúng mình…
Rối tung trời đất vẽ tình
Thị Mầu oan lắm… thật tình rất oan
Đắng lòng…
Đại lượng?...
Mộng tàn?...
Vài lời nhức nhối… ai bàn dùm cho…
EM NGOAN… EM BỊ OAN
30/08/2014
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm