gửi em ! người con gái huế
Gửi em! Người con gái Huế !!!
Cho tôi nghe một bài thơ xứ Huế
Đi vào lòng người ngọt và sâu
Để tôi biết mình vẫn là người con đất Huế
Cũng biết buồn và cũng biết đau.
***
Như khúc tình ca của những cơn mưa đầu
Cái lạnh se se mà sầu trăm ngã
Tôi gặp em dưới hàng cây xanh lá
Chẳng nói được lời nào rồi từ giã em đi.
***
Ôi tình Huế ,người con gái Huế
Có phải chăng em đã hẹn duyên thề
Bỏ mặt tôi lặng thầm nơi đất khách
Quên lối về với mặn đắng yêu thương.
***
Tôi vẫn đi qua mọi nẻo đường
Nhưng vắng em mọi con đường đều trở thành vô nghĩa
Nên tôi đứng lại để nghe tim mình lên tiếng nấc
Phải chăng buồn chỉ có mình tôi.
***
Nhưng em ơi !
Khi một người con trai Huế đã nói yêu em
Sao em không sống chậm lại để thấy lòng mình dao động
Để nghe thấy hồn tôi dậy sóng
Có khiến em thổn thức , nao lòng.
***
Phòng vắng chiều vơi,phố tắt đèn
Trời Đà Nẵng cũng buồn như ở Huế
Những chuyến tàu đêm lặng lẽo về ga
Chắc em đang ngon giấc say nồng
Tôi miên man trong những dòng suy nghĩ
Ở bên người ấy phải hạnh phúc nghe em
Hãy nâng niu giữ gìn tình yêu đẹp
Để hạnh phúc em chọn,ấm áp mà bền lâu
Để tôi thấy em cười trong ngày vui nắng mới
Để con đường em đi phủ lối những màu hồng
Và để tôi yên lòng mà bước tiếp
Lối tôi đi vẫn lặng thầm lối tôi về!
Đà Nẵng 7/12/2012