Poem logo
Poem logo

những mùa vắng anh

Tác giả: Trương Thị Ut Ly
Đông vẫn dài trong cơn gió lướt ngang
Ô cửa vắng anh chuông gió buồn chẳng ngân tiếng leng keng thánh thót
Thèm được chạm vào nhau giữa mùa lạnh run tê buốt
Tiếng tí tách nổ giòn trong từng sợi áo len

Đến tận lúc xuân sang
Đi qua một mùa đông nhớ thương dài hun hút
Người ta bảo mùa đông cô đơn để xuân về sẽ không còn giá buốt
Thế mà em vẫn cứ cô đơn

Em cũng quên cách đếm tháng năm
Khi những mùa vắng anh cứ trôi đi trên con đường tuổi trẻ
Đã có nhiều những đợi chờ như thế
Mà anh không ở bên.

Hôm mùa hạ ghé ngang
Có tặng em những sợi nắng vàng trên vòm mây xanh xa tít tắp
Rồi mùa thu gửi hương trong hoa cúc
Đọng vạt áo em, trên lối cũ đi về.

Những mùa vắng anh theo triền dốc triền đê
Em mải miết chờ, mải miết đuổi theo, mải miết niềm hy vọng mong manh, mải miết cô đơn suốt chiều dài thời con gái.
Những mùa không anh đốt em hoang dại
Cô đơn…

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm