Poem logo
Poem logo

lạy ông obama

Tác giả: Nguyên Thạch
Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mền lộn cổ xuống ao (*)
Ba Ma ơi cứu tôi nao
Tập Bình ép quá, làm sao ngẩng đầu?


Đời là một cuộc bể dâu
Biển Đông nó nhuộm một mầu đỏ le
Nó giăng cờ máu quần què
Nó bảo muốn sống phải nghe lịnh Tàu

Ba Ma ơi, biết làm sao?
Mau cứu tôi nào, chẳng lẽ làm ngơ?
Đảng tôi, giờ đã bơ phờ
Đảng tôi giờ đã bơ vơ...hết đường!

Lạy xin Mỹ Nhật xót thương
Giúp đảng có một con đường thoát Trung
Đảng tôi, xưa rất anh hùng
Giờ đây lưới đã bủa tung Trời hành!.

Bây giờ đã thấu ngọn nghành
Nó ép sáp nhập đàn anh thiên triều
Việt Nam rồi sẽ mất tiêu
Hu...hu...thảm quá...trăm điều lạy ông.

Nguyễn Phú Lú
-----------------
Nguyên Thạch chấp bút

------------
(*) Ca dao

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm